Mẹ chồng ép tôi ly hôn vì sinh con gái, nhưng khi bé chào đời, bà lại vội vàng mang 1 tỷ đến xin tôi trở lại.
Khi tôi và chồng còn hẹn hò, bố mẹ tôi ngăn cản vì lo tôi phải làm dâu xa nhà. Tuy nhiên, vì tình yêu, tôi đã thuyết phục được họ và chúng tôi kết hôn. Chưa kịp tận hưởng cuộc sống vợ chồng, tôi đã phải đối mặt với áp lực sinh con từ mẹ chồng, người luôn nhắc nhở chuyện này trong mỗi bữa cơm. Cuối cùng, vợ chồng tôi đã quyết định có con sớm hơn dự định. Sau nửa năm, tôi mang thai, mẹ chồng rất vui mừng và luôn bên cạnh chăm sóc tôi trong suốt 3 tháng đầu thai kỳ.
Ở nhà, tôi được mẹ chồng chăm sóc rất tận tình, bà nấu ăn và mỗi bữa đều như tiệc lớn. Tuy nhiên, sau khi đi khám thai và biết tôi mang bầu con gái, mẹ chồng đột ngột lạnh nhạt và yêu cầu tôi phá thai, vì bà mong muốn có cháu trai. Tôi khẳng định rằng tôi sẽ yêu thương con gái mình và nhất quyết không chấp nhận yêu cầu của bà.
Vài tuần sau, không khí trong nhà tôi rất căng thẳng, mẹ chồng không nói chuyện với tôi và tự nấu ăn riêng. Vì hòa khí gia đình, tôi quyết định nghe theo lời bà. Khi tôi và chồng đến bệnh viện để phá thai, bác sĩ cảnh báo rằng tôi có thể không mang thai được nữa nếu bỏ đứa bé. Tôi quyết định giữ lại. Về nhà, tôi giải thích với mẹ chồng nhưng bà không chấp nhận, cho rằng tôi không thể sinh con trai và yêu cầu chúng tôi ly hôn. Tôi rất buồn và cầu cứu chồng, nhưng anh chỉ im lặng và nghe theo mẹ.
Quá thất vọng, tôi chấp nhận ký vào đơn ly hôn để bảo vệ con. Sau 9 tháng mang thai, tôi sinh con trai, và tôi yêu thương con dù giới tính thế nào. Khi tin này đến tay mẹ chồng cũ, bà cùng chồng cũ đến xin tôi tái hôn, kèm theo 1 tỷ đồng bồi thường tổn thương. Họ mong tôi sẽ vui mừng, nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Tôi biết mình có thể sống tốt và nuôi con mà không cần họ.



Source: https://afamily.vn/me-chong-bat-toi-ly-hon-vi-mang-bau-con-gai-khi-dua-tre-chao-doi-ba-lai-tuc-toc-dem-1-ty-den-nan-ni-toi-quay-ve-20180817144811456.chn